dù bạn là con trai hay con gái đôi khi muốn bộc lộ cảm xúc của mình với crush nhưng vẫn còn e ngại, đắn đo đúng không nào? Ừng lo lắng với 999+ câu thơ thinnh 2 câu, 4 câu chuẩn ngôn tình làm pellizante ộng trái tim trith sẽ giú bạn bày tỏ những cảm xúc, điều must.
Để lựa chọn nội dung nhanh, bạn có thể dùng phần mục lục bên dưới này nha.
những vần thơ thả thinh bằng 2 câu hay ngắn gọn, cực đỉnh
thả thinh bằng thơ là một “nghệ thuật” và người thả thinh đích thực là một “nghệ sĩ”. nếu bạn đang muốn làm một “nghệ sĩ” và muốn cưa ổ ược crush nhé”
1.
- Ở đâu trăng có nhớ người
- Ở đây đang có một người nhớ trăng.
- nắng mưa là chuyện của trời
- tương tư là chuyện của tôi yêu nàng.
- trái tim hát lại câu thề
- bài thơ tôi lại nhớ về người dưng.
- Đôi khi lỡ hẹn một giờ
- lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
- nụ cười em bao la vũ trụ
- muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao.
- tìm em tìm hết cuộc đời
- mà sao em cứ để tôi mãi tìm.
- người ơi gặp gỡ làm chi
- trăm năm biết có duyên gì hay không.
- dù cho song cạn đá mòn
- with non, with nước, with lời thề xưa.
- trăng kia ai vẽ mà tròn
- lòng anh ai trộm mà hoài nhớ thương.
- bên song một đóa hoa cười
- bèo trôi lãng đãng tình người an nhiên.
- trăm hoa nào dám cười trong tuyết
- duy chỉ hoa đào đón gíó xuân.
- me! hạnh phúc anh thấy mình thật nhỏ bé
- chép tình yêu trong trang giấy thơ ngây.
- với em du lắm chua cay
- tình yêu trước gió càng lay càng bền.
- suốt bao năm, lòng em luôn yên tĩnh
- gặp anh rồi, tĩnh lặng hóa phong ba.
- chỉ mình em thôi và chỉ một
- mình em ngự trị trái tim anh.
- và cứ thế mỗi ngày thêm một tý
- ta yêu nhau cho mãi tới muôn đời.
- hoa trinh nữ mang tấm long tự ái
- yêu em rồi đừng chọc gái nha anh
- nửa sự thật không còn là sự thật
- và tình yêu không một nửa bao giờ
- chỉ xin giữ lấy tấm long thủy chung
- Ôi hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé
- chép tình yêu trong trang giấy thơ ngây
- có khi nào trên đường đời tấp nập
- ta vô tình đi lướt qua nhau.
- sớm vọng mặt đất thương xanh núi
- chiều lộng chân mây nhớ tím trời.
- tôi đi tìm cái nửa của tôi
- sao tìm mãi đến giờ không thấy.
- yêu nhau một phút cũng đành
- miễn là phút ây chân thành yêu nhau.
- em là song xin đừng như song
- dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi
- ta yêu em chưa bao giờ một lần
- yêu em vì chỉ biết đó là em.
- Đời người with gái hai màu áo
- trắng ngây thơ và tím buổi chiều.
- từ nay tôi đã có người
- có em đi đứng bên đời líu lo.
- cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
- ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
- chân cứ bước theo nhịp hồn cứ động
- em là em anh đợi khắp nẻo đường.
- nếu đã hẹn biển cứ nằm im nhé!
- sóng ra khơi rồi sóng lại quay về.
- 32.
- hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
- cố tìm quên mà gợi nhớ suốt đời.
- anh ơi nắng gió tại trời
- thương anh là chuyện cả đời của em.
- Đã hai mấy năm trời chưa vì ai mà đổ
- nay hùng hổ vác trái tim thề đem tặng cho người yêu.
- tìm anh đã nửa cuộc đời
- sao anh chưa đến bên đời của em?
- anh ơi mẹ đã giục rồi
- anh nhanh đến sớm cưới rồi mình yêu.
- hoa bên song vì ai mà nở
- em nơi này vì chờ người mà quạnh hiu.
- phiền anh mở hộ trái tim
- Để em còn biết lối vào long anh.
- bên em không thiếu trai theo
- nhưng em quyết đợi mr. right đời minh.
- anh ơi gió lạnh gần kề
- anh mau jue xếp để về bên em.
- hai mấy năm đầu, đời em bẳng phẳng
- gặp anh rồi, lòng chẳng thấy bình yên.
- anh ơi, nam châm hút khác hướng, điện chập cháy trái chiều
- Ở bên em anh chọn điện hay là nam châm?
- giữ anh trong đôi mắt, trói anh vào trong tim
- Để tình ta thắm mãi, chẳng bao giờ phai phôi.
- strong tim em một phần nhớ, một phần thương
- nhưng có tới tám phần yêu anh.
- trời hà nội đầy sao
- mà sao em vẫn nhớ anh thật nhiều.
- nhờ có nắng mới thấy cầu vồng
- nhờ có anh mới thấy màu hạnh phúc.
- soái ca là của ngôn tình
- còn anh là của một mình em thôi.
- giữa cuộc đời hàng ngàn cám dỗ
- em chỉ cần bến đỗ là anh thôi.
- hoa bồ công anh chỉ bay khi trời cao có gió
- em chỉ cười khi nơi đó có anh.
- cảm lạnh là do gió
- còn cả nắng kiên cố là do anh.
- trời không xanh, mây không trắng
- anh không di nắng nhưng lại di em
- trung jue anh vẫn một mình
- nếu em cũng vậy thì mình đi chung
- cành cây còn có lá, chú cá còn đang bơi
- sao em cứ mải chơi, chẳng chịu nhìn anh thế.
- anh có 1 siêu năng lực đó!
- siêu thích em !!!!
- trái tim anh đang bật đèn xanh
- mà sao em mãi đạp phanh thế này!!
- không khí thì cứ trong lành
- còn anh thì cứ trông về phía em
- em biết thứ quan trọng nhất đối với anh là gì không?
- là chữ đầu tien trong câu anh vừa hỏi em đấy!
- vũ trụ của người ta là bao la rộng lớn
- vũ trụ anh bé tí jue nhỏ lại minh em.
- anh chẳng cần gì cả chỉ muốn một minh em
- hãy trả lời anh xem, có thích anh không hả?
- anh bận tất cả mọi điều
- nhưng vẫn luôn rảnh để nhớ tới em.
- bầu trời sấm chớp đùng đoàng
- cho anh lối nhỏ trú vào tim em.
- trái đất quay quanh mặt trời
- with em quay mãi trong tâm trí anh
- Đi đi kẻo lỡ đèn xanh
- yêu đi kẻo lỡ tình anh bây giờ.
- Đôi khi bạn yêu một thành phố
- không phải vì nó có gì, mà vì nó có em.
- di rượu, di bia, di lại tỉnh
- chỉ sợ to say tình…tỉnh lại to say.
- trăm ngàn thứ kịch độc, chẳng độc nhất bằng em
- tim anh qua mong manh, vì em mà xao xuyến.
- em đây rất thích đồng hồ
- những vẫn thích nhất làm bồ của anh.
- lồng thì anh để nhốt chim
- with em để nhốt trong tim anh nè.
- vector chỉ có một chiều
- em đây chuyên toán mãi yêu một người.
- bao nhiêu cân thinh cho vừa
- bao nhiêu cân bả mới lừa được anh?
- thiếu 500 nghìn là em tròn một củ
- có thêm anh nữa là em đủ một đôi.
- quyết nhịn tieu từ giờ đến tết
- Để dành tiền mua hết trái tim anh.
- cho em một cốc trà đào
- tiện cho em hỏi lối vào tim anh.
- người ta dính phốt ngoại tình
- tôi đây dính phốt một mình bao năm.
- em vừa hóa đá with tim
- sao anh xuất hiện làm chìm giá băng.
- tình yêu như mắt với tai
- nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.
- rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết
- người hứa, người thề, người vẫn quên.
- tình yêu như một đống rơm
- gặp mồi lửa cháy hương thơm ngọt ngào.
- tình yêu như một que tăm
- khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi.
- tình yêu như một bông hoa
- ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.
- tình yêu như chiếc but chì
- lâu lâu không vót tức thì vứt toi.
- nghiện ngập còn có thể cai
- mê em thì có đầu thai mới hết
- tình yêu như món thịt gà
- người trẻ háo hức, người già chê dai.
- thức đêm anh tỉnh bằng trà
- yêu em, anh trả bằng tình được không.
- uống bia không phải để sâu
- uống bia để biết trong đầu có ai.
- lâu lâu làm điếu thuốc lào
- yêu em không biết lúc nào hết đây.
- tình yêu đẹp khi còn dang dở
- cưới nhau về tắc thở càng nhanh.
- chim thiếu ăn chim tìm con sâu
- anh thiếu em anh sầu with tim.
- tiền là giấy đốt là cháy
- tình là phù du, ngu vẫn cứ đâm đầu.
- nếu yêu em là sai
- thì anh đây chẳng cần đúng.
- nỗi buồn của anh như sao hỏa
- chỉ cần em cười là không sao cả.
- trời jue đẹp nhất về đêm
- tình anh đẹp nhất là thêm em vào.
- em đây không thích trà đào
- em đây chỉ thích trà đào môi anh.
- mũ anh màu xanh, tim em màu đỏ
- Đó là chứng tỏ, anh đã yêu em.
- gọi em la yasuo
- vì nhìn em là anh muốn cua.
- anh không phải Thu 6, Thu 7
- anh là thứ em yêu!
- Đốn cây tre anh đo làm chiếu
- nói yêu em, anh điêu làm tó.
- trên một bãi biển xanh
- có những làn song trắng
- cậu ơi cho tớ hỏi
- cậu có thích tớ không?
- có một đàn chim nhỏ
- bay nhảy chẳng âu lo
- anh ước minh như nó
- yêu em chẳng đắn đo.
- có một đống củi nhỏ
- Đốt củi cháy thành tro
- trời thì nóng như chó
- Ở đó mà null?
- hoa hồng thì màu đỏ
- violet màu xanh
- hôm nào em cũng sốt
- bởi vì em ill anh.
- anh đã đi nhiều with đường, nhưng vẫn chưa tìm được cái đích mà anh muốn
- em là người duy nhất khiến anh lạc phương hướng, có thể trở thành vạch cán đích của anh không?
- nhân gian vốn lắm bộn bề
- anh hãy bỏ hết rồi về bên em.
- Đố ai đếm được lá rừng
- Đố ai khuyên được em ngừng yêu anh!
- giao thừa không có táo quân.
- gian truân như thế, quây quần bên ai?
- bắc Đẩu đã có nam tào.
- còn anh đã có người nào hay chưa?
- trên trời hàng vạn ngôi sao
- sao anh chiếu hạng là sao lừa tình
- thế gian có vạn bong hình
- làm sao anh phải chung tình với em.
- bồ xấu thì sợ bạn chê.
- bồ đẹp thì sợ bạn mê, bạn giành
- thế nên anh mới để dành
- làm thân trai ế giành bồ bạn anh.
- vợ là ngân khố, kho tiền
- gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra,
- vợ là biển cả bao la
- Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà.
- nếu như em là phở
- anh sẽ là nước leo
- cuộc đời cuốn vèo vèo
- ta bên nhau em nhé.
- hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà
- khi về phố thị nở đầy hoa
- người yêu ra đón cùng with nhỏ
- chào chú đi with … bạn má nè.
- cô em má đỏ hồng hồng
- cho anh xin hỏi có chồng hay chưa?
- anh hỏi thì em xin thưa
- with em bốn đứa nhưng chưa có chồng.
- nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
- mây vô tình, mây mãi vẫn bay
- trăng vô tình, trăng đùa với gió
- người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi.
- hạnh phúc phải tìm trong chông gai
- tương lai phải tìm trong qua khứ
- tình yêu phải tìm trong 3 chữ
- hai chữ yêu thương một chữ chờ.
- xắn tay đặt but xin thề
- 3 năm mẫu giáo chưa hề yêu ai
- có yêu cũng chẳng yêu ai
- yêu ba yêu má là oai lắm rồi
- bò không ăn cỏ bò ngu
- câu không yêu tớ cậu ngu hơn bò.
- khi xưa bé nói yêu anh
- anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì
- bây giờ bé đã dậy thì
- anh khen bé đẹp, bé chê anh già.
- tong túi chẳng có một đồng
- làm sao anh xứng làm chồng của ai
- Đây dòng tin nhắn chia tay
- mong em quên kẻ bất tài như anh.
- chú cuội ngồi gốc cây đa
- nửa đêm ngồi cạnh hằng nga sờ đùi
- hằng nga chẳng nói chẳng la
- chú cuội được thể sờ ba bốn lần
- chú cuội tẩn mẩn tần ngần
- hằng nga thét quát cái thằng đần kia
- có thế mà mày đã phê
- lên cao tý nữa còn phê gấp 10.
- tôi muốn tắt nắng đi
- cho màu đừng nhạt mất
- tôi muốn buộc e lại
- cho e đừng theo trai
- nắng tắt đi, hết râm trời lại hửng
- trói e rồi, e vẫn nứng vì trai
- hello vọng khổ tận cam lai
- giờ đây mái tóc thêm hai quả sừng.
- xuân về chiếc lá cũng xinh
- Đu đưa gió thổi sau đình đu đưa
- hội làng ai hẹn hay chưa
- hình như dải yếm em vừa buộc tao.
- nắng tắt ban đêm mai lại có
- màu đậm lúc đầu sau nhạt phai
- e muốn đi a đây chẳng buộc
- theo thằng nào hết khổ thì theo
- nếu mà khổ hãy về với nắng
- mình tô lại những màu đã nhạt phai.
- bring tim em là ngục tù
- bản thân em là cai ngục
- anh đã phạm tội gì?
- mà giam giữ trăm năm.
- anh ơi em chẳng nói nhiều
- có yêu thì hãy nhanh xiêu tấm long
- em đây chẳng muốn long vòng
- nếu yêu đừng cứ ngong mong đợi chờ.
- thinh em không dinh, anh dinh thinh ai
- nếu biết mình sai, sửa đi anh nhé!
- mượn đỡ bờ vai
- mai này sẽ trả
- không cần vội vã
- lo chi qua nhiều.
- thích được gọi là “bé”
- dù tuổi ngoài 20
- nhưng tính cách hay cười
- em vẫn còn như thế
- thích được người giải “ế”
- vì chẳng muốn cô đơn
- anh nào muốn có đôi
- làm người yêu em nhé!
- yêu là điều xa xỉ
- nhưng mấy người được tỉ mỉ như em
- anh muốn người như ý
- thì đừng bỏ lỡ em.
- anh ơi đừng cua gái
- rồi chẳng thành được đâu
- anh sẽ là của em
- vào một ngày gần nhất.
- anh ơi nán lại đừng đi
- biết đâu ta lại về chung một đường.
- anh tặng tôi nụ cười tỏa nắng
- rồi thuận đường anh trộm mất tình tôi.
- giang hồ đạo tặc nhiều vô khối
- nhưng chắc anh đây thuộc top đầu
- em đã đóng chặt tim mình lại
- vậy mà anh cạy rồi chiếm luôn.
- thôn đoài ngồi nhớ thôn đông
- em chưa chịu gặp anh không về nhà.
- bắc thang lên hỏi ông trời
- bao giờ with thoát kiếp người fa
- Ông trời ngó xuống bảo rằng
- xấu như mày á suốt đời ở không.
- nếu biết ngày mai em lấy chồng
- anh bỏ tiền đồng mua vạn cái đinh chông
- Đợi khi đám rước qua ngoài ngõ
- trải thành chiếc thảm tiễn em theo chồng.
- hôm qua tát nước đầu đình
- vô tình gặp được người mình thầm thương.
- cá không ăn muối cá ươn
- anh mà không đẹp em đếch thèm yêu anh.
- người đi một nửa hồn tôi mất
- một nửa hồn kia sống làm gì.
- buồn buồ ra đứng bờ ao
- ai ngờ thấy mấy cô lao xao rì rào.
- nhiễu điều phủ lấy giá gương
- trời cho anh gặp người thương của mình.
- sinh ra vốn đã hiền lành
- nên anh mới thấy mình hợp thành chồng em.
- yêu nhau mấy núi cũng trèo
- em mà nguyện ý thì theo anh về nhà.
- chiều chiều ra đứng ngõ sau
- hỏi em hàng xóm sau bao lâu (thì) muốn chồng.
- em đây chẳng biết nói đùa
- nếu anh không gật em cũng bỏ bùa để anh yêu.
- tôi yêu cầu thẩm phán
- xử tội án cho người
- vì mỗi lúc mỉm cười
- người cướp trái tim tôi đi mất.
- gặp em giữa buổi trời đông
- thấy em run lạnh anh không nỡ nhìn
- quàng khăn lên cổ làm tin
- hỏi em có muốn chụp hình đăng face.
- yêu là tieu nhiều tiền hơn một chút
- Để tối nằm thút thít khóc mình nghèo
- ngẫm mai đây lỡ gặp người thêm nữa
- dẫn vào hàng hủ tiếu đỡ tiền tiêu.
- tìm em đến hết cuộc đời
- mà sao em cứ để tôi mãi tìm.
- em la song xin đừng giống song
- dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi.
- từ nay tôi chẳng một minh
- có em đi đứng bên đời líu lo.
- tình yêu như mắt liền tai
- nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.
- trước hạnh phúc anh thấy mình nhỏ bé
- chép tình yêu lên trang giấy thơ ngây.
- trăng kia ai vẽ lại tròn
- lòng anh ai trộm lại hoài nhớ nhung.
- Đã bao lần trăng tròn rồi đến khuyết
- Đã bao lần định viết rồi lại thôi
- Để hôm nay gục đầu nhớ khôn nguôi
- tay vô tình chạm vào chiếc but.
- Đừng đem một nửa ở gần
- Đổi trao một thoáng ân cần rất xa.
- chân cứ bước theo nhịp, hồn cứ động
- em là em, anh đợi khắp nẻo đường.
- trứng rắn cần mỡ
- bắp cần bơ
- yêu không cần cớ
- cần cậu cơ.
- có with mèo be bé
- Ở dưới gốc cây me
- này cái cậu cutee
- làm người yêu tôi nhé.
- thời not ”thả thinh” thế này
- Đứa nhìn xấu hoắc mặt mày đến kinh
- Đưa vào công nghệ làm xinh
- tô son môi má lung linh như hàn
- hót gơn hoa hậu miễn bàn
- các anh cứ gọi hàng đàn cắn câu
- thế xong quen biết đã lâu
- tỏ tình em chốt một câu ‘”không” chàng?
- tiện đây cũng nhắc mấy nàng
- Đàn ông ”thả thinh” lại càng cao tay
- thả là phải thả được ngay
- thả luôn cùng lúc một ngày 5 ao
- Đổ rồi không biết hẹn sao
- luân phiên các tối tối nào cũng đi
- nhiều cô nên mệt li bì
- dần dần with cáo đến thì lộ nguyên
- vậy nên xuân có lời khuyên
- sing sao cho thật đừng huyền hoặc nhau
- cuộc đời nay sướng mai đau
- hãy nên trân quý đời sau mới bền.
- sing chậm mà xem
- tay vồ hộp thuốc thưởng vài ngao.
- hưởng trọn mùi thơm đến cỡ nào.
- sợi khói khoanh tròn quanh quả não.
- with đường bẻ góc tại bờ ao.
- nhìn sơ trước mặt toàn hư ảo.
- ngõ cụt bầy ma hổng dám vào. xét kĩ gần thân…
- ai bảo chăn trâu là khổ
- tôi thấy chăn chàng, nàng còn khổ hơn trâu
- Ớt nào mà ớt chẳng cay.
- gái nào mà gái không hay ghen chồng.
- xin anh một dạ một long.
- luôn luôn chung thủy mãi không đổi dời.
- hãy thôi cái tinh lả lơi
- tối ngày thả thinh buông lời tình si
- bây giờ anh hãy bỏ đi
- Đừng nên cố chấp mà đi cuộc tình.
- xem kìa mạng ảo cái thời nay.
- lũ lượt người mê suốt cả ngày.
- gõ phím gieo lời đưa đẩy chuyện.
- Đăng hình thả thinh vật vờ say.
- già không đủ nết trơ đầu bạc.
- gái bởi thừa duyên nỡm mặt day.
- rảnh rỗi vô nghề thêm rộng háng.
- anh ơi ! nói nhỏ nghe này.
- yêu em thì cố gắng cày nhé anh.
- Đừng nên chậm chạp bò quanh
- phải cố cày cáy cho nhanh anh à
- có thế em mới thương nha
- Đừng nên bỏ bữa la cà nghe chưa?
- ngày đêm hăng hái…
- xin nói thiệt với làng facebook.
- Ảnh của em quả thực ảo à.
- nhưng đành phó mặc kệ cha.
- Đừng ai mơ tưởng để mà tương tư.
- những lời kể thật từ trong dạ.
- bởi lâu ngày muốn thả thinh chơi.
- ngờ đâu lắm kẻ ngỏ lời.
- về với thái binh.
- ngày anh về với thái binh.
- “ bài ca năm tấn” còn in dáng chiều.
- Đồng châu bãi biển thương yêu.
- cát ôm gót ngọc nói điều chi đây?
- cồn vành từ độ jue gầy.
- tắm minh dưới nắng phơi bày cười duyên.
- Đã chém phải chém cho hăng.
- chém mà nhẹ qua nhì nhằng khó coi
- Đã từng khoái lăn tăn thả thinh.
- chém gió hoài ý định tìm vui.
- thì nay chẳng thể buồn rùi.
- phải làm sao khỏi thủi thui một…
- một chút thả thinh một chút tin.
- một chút bất ngờ một chút lạ.
- ngày zalo tối faceook.
- thê giới như says sưa thả thinh.
- công nghệ ơi ngừng lại đi.
- hôm nay ngày lạ lùng.
- bất chợt mưa rơi trơi ảm đạm.
- quanh đi quanh lại toàn…
- Ô kìa cô gái tôi yêu
- sao em lại khiến tôi liêu xiêu thế này.
- thư nàng tôi đã đọc
- Định bụng viết hồi âm
- thầm between người nhận được
- cũng có chung tấm long.
- Đêm khuya canh vắng đường thưa
- mình tôi ngồi nhớ người xưa thương thầm.
- hoa hồng có gai cứng
- chạm tay vào là đau
- em ơi anh hỏi nhỏ
- khi nào ta chạm nhau.
- hôm nay ngồi ngây ngốc
- mê mẩn cánh hồng xinh
- chẳng chuyên tâm làm việc
- mẹ bảo “Đấy! yêu rồi”.
- hôm nay trời đẹp xinh
- có cầu vồng lung linh
- anh thấy minh nhơ nhớ
- một người em trong hình.
- Đêm nhìn ra cửa sổ
- thấy long minh ngộ ngộ
- thấp thoáng bong hình ai
- từng chạm tay buổi sáng.
- anh yêu em chân thật không gian dối
- có bao giờ dám la lối em đâu
- sao em lại hẹn anh một buổi tối
- rồi em nói anh phản bội tình yêu rồi.
- thế gian này có muôn vàn cô gái đẹp
- anh nghĩ rằng đẹp nhất mãi là em.
- một mai bớt nắng cành lay động
- tôi gặp được em trên đường rộng
- chẳng biết sét tình có đánh không
- chỉ thấy mình em giữa đám đông.
- anh ơi, hoa nào rồi cũng lụi
- bụi nào rồi cũng bay
- nhưng tình em còn mãi
- trao cho riêng minh chàng.
- anh cười một phút lòng xao xuyến
- cười thêm phút nữa nắng cháy lòng
- sao anh không học bài vỡ long
- cười nhiều em còng tay đấy nhé!
- em thích ngân hà đầy sao
- em yêu trời cao đầy nắng
- nhưng em muốn ở gần anh
- vì bên anh em có cả bầu trời.
- thời gian tính bằng giây, bằng phút
- tình yêu anh, em chẳng biết tính sao
- liệu trên đời có một chiếc thước
- rộng hơn đại dương và dài hơn bầu trời.
- em mong minh la song
- Ở bên cạnh biển xanh
- giống như em gần anh
- lúc êm đềm, giận dỗi.
- Đôi mắt anh màu nắng
- hay là giống màu mưa
- anh có người yêu chưa
- làm người yêu em nhé!
- anh siêu như thế
- hay là yêu em
- nếu cứ làm kiêu
- coi chừng tieu vì ế.
- em yêu anh nhiều
- nhưng anh đừng liều
- Để em nói đôi điều
- chiều em thôi anh nhé!
- hoa cà màu tim
- hoa tuylip mau xanh
- lẽ nào anh không biết
- có người thầm iu anh.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
người ơi trong cõi phiêu bồng
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
thơ thả thinh 2 câu dành cho người yêu bá đạo nhất vịnh bắc bộ
mỗi ngày gửi cho crush một câu thơ thả thinh, đảm bảo mọi crush khó tính nhất đều sẽ nhanh chóng bị đốn gục. bạn không tin ư? lưu ngay những câu thơ thả thinh hay nhất, chất nhất dưới đây về làm thử xem tháng tới có người yêu luôn không nào?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
những vần thơ thả thinh bằng 2 câu lãng mạn, cứ thả là dính
tâm bất dinh giữa dòng ời vạn thính nhưng nếu gặp phải thính xịn, Thính thơm, Thính Thơ Lãng mạn đáng yêu như dưới đây thì dù dù chọn ngay những vần thơ thả là dính này để gửi cho người ấy nhé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Thơ thả thính vui dành cho các cặp đôi
thơ thả thinh 2 câu hài hước, nghe là thích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
những câu thơ thả thinh 4 câu hay nhất say đắm lòng người
những câu thơ thả thinh cực hay ấn tượng khó phai
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
những bài thơ thả thinh troll, cực hài hước
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
những câu thơ thả thinh hài hước của phái nam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
những câu thơ thả thinh vui nhộn của phái nữ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
hi vọng những bài thơ thả thinh trên có thể giúp bạn tăng thêm ý tưởng khi chém gió hay bộc lộ cảm xúc với người mình thương. nếu bạn thấy hay và có ích hãy lưu và share trang này đến tất cả mọi người nhé. nếu bạn có bài thơ nào hay có thể để lại bên dưới, chanh tươi sẽ cập nhật các bài thơ thả thinh này thường xuyên
n
chúc các bạn sớm tìm thấy một nữa của đời mình.
![[ĐỈNH] Câu thơ thả thính rung động trái tim, thả tới đâu dính tới đó huynh cong thinh](https://msdnvietnam.net/wp-content/uploads/2021/06/huynh-cong-thinh.jpg)
Tôi là Huỳnh Công Thịnh từng là sinh viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông TP Hồ Chí Minh, được Microsoft phong tặng danh hiệu MVP năm 2009 vì những đóng góp cho cộng đồng người dùng hệ điều hành Windows.