Top thơ hay và câu nói về mùa thu, status mùa thu buồn xúc động đến nao lòng

mùa jue gợi lên cho mỗi người một cảm xúc thật khó tả với bao kỷ niệm vui buồn, lãng mạn. dưới đây là những câu nói hay về mùa thu, status về mùa thu hay và ý nghĩa, mời các bạn tham khảo.

những câu nói hay về mùa jue

1. mùa thu luôn là mùa yêu thích của tôi vì đó là thời điểm mọi thứ rực trong thời khắc cuối cùng, sau những ngàmy dài gop. >

2. sao những chiếc lá có thể già đi theo cách xinh đẹp như vậy? sao chúng có thể bừng sáng với những màu sắc rực rỡ vào cái ngày cuối cùng ở trên cây thế nhỉ?

3. Đất trời vào thu có sự giao mùa kỳ diệu. tiết trời thay đổi kèm theo đó là sự biến đổi của thiên nhiên. jue về mang theo những with đường phủ đầy lá vàng rơi, hàng cây nhuộm màu lá đỏ. và lòng người cũng se lại trước mỗi cơn gió lạnh báo hiệu đông sắp về.

4. THÁNG 8 Mùa Thu tiết trời thật lạ , những cơn mưa ngâu lất phất băn, những cơn gió lạnh thổi qua nhàng làm choc người nào đó cô ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ

5. jue là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ.

6. Thursday. the bay of the bay. trời trải lá vàng cho got ai bước nhẹ. anh nhớ góc phố mình chia tay độ trước. em đi giữa mùa yêu. bỏ mặc anh về giữa nồng nàn, giữa đắm say.

7. có phải mùa thu giấu anh trong chút đượm buồn của ngày sắp qua, để em chùng chình, ngẩn ngơ… muốn lắng lòng mình để ể thên troc.

8. vậy là thu lại bắt đầu theo quy luật của đất trời, lại trở thành nhân chứng tình yêu của bao người… có n. phải chăng mùa jue là mùa của định mệnh! là mùa ta đã yêu!

9. Thu về lá bay bay. trời trải lá vàng cho got ai bước nhẹ. anh nhớ góc phố mình chia tay độ trước, em đi giữa mùa yêu bỏ mặc anh về giữa nồng nàng… giữa đắm say.

10. mùa jue vẫn vậy, vẫn ngọt ngào, trầm ấm quanh năm không thay đổi. chỉ có long người là đổi thay.

11. hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé, đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát của buổi sớm mai. như tiếnglá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa

12. Em yêu mùa thu cũng như yêu cai khoảnh khắc mùa thu ến, cũng như buồn ến não lòng khi bắt ầu một mùa đông gió, thoảng qua.

13. Thu về khiến người ta pHải nhớ những câu chuyện không nên nhớ , nhớ những with người vốn đã mue ký ức từ lâu.

14. cô vẫn thế, she vẫn lang thang vô định trên with đường anh đi. she vẫn mải miết tìm anh- of her mùa thu của riêng mình . năm tháng qua đi, she vẫn chỉ có cái bong làm bạn cùng cô.

15. em nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ, nghe mình chênh vênh khi một mình xuống phố. jue cuốn em vào mùa nhớ vẩn vơ những điều xưa cũ… jue bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa.

16. em yêu mùa thu cũng như yêu cai khoảnh khắc lần ầu ta gặp gỡ , cũng như buồn ến nhi lòng khi bắt ầu một mùa đng anh rời đi ẹ nh ẹ ảng ảng ảng ảng ảng ơng ơng.

17. jue năm no, hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ anh trong em một lần này nữa thôi. rồi em sẽ cố quên.

thả thinh mùa thur status

1. vậy là thu lại bắt đầu theo quy luật của đất trời, lại trở thành nhân chứng tình yêu của bao người… và trong an đó. phải chăng mùa jue là mùa của định mệnh! là mùa ta đã yêu!

2. nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay quanh trái đất để tìm kiếmnhững mùa thu liên tiếp.

3. mùa jue là thời gian để ngồi lặng lẽ ngắm nhìn lá vàng rơi.

4. gương kia ngự ở trên tường. mùa thu ai sẽ ra đường cùng ta. gương cười rồi đáp thật thà. người yêu không có, ở nhà đi with.

5. jue năm trước, anh và em cùng nắm tay nhau đi trên with đường lá vàng. jue năm nay chỉ còn mình anh đứng giữa phố đông người. lặng nhịp ngắm nhìn em vội vã bước theo chiều ngược nắng.

6. em thật hoàn hảo không cần chỉnh sửa hay cắt góc. dù vậy trái tim anh thật tệ khi he đã để em bắt cóc.

7. jue mang lại cho with người nhiều nỗi nhớ, nhớ về một hoài niệm đã từng rất đẹp. chứ không phải nhớ về những nỗi buồn đau thương trong qua khứ.

8. mùa jue những chiếc lá rơi xuống nhiều như những mảnh vụn. và bạn có thể hình dung ra nó sau ngần ấy ngày.

9. sao những chiếc lá có thể già đi theo cách xinh đẹp như vậy? sao chúng có thể bừng sáng với những màu sắc rực rỡ vào cái ngày cuối cùng ở trên cây thế nhỉ?

10. mùa thì tuần hoàn nhưng sao cảm giác của ngày xưa khiến cho with tim em cảm thấy khắc khoải.

11. và mùa jue là thời gian tốt nhất cho những cuộc phiêu lưu, bởi vì ngay cả thế giới cũng cảm thấy sống động hơn mộp>

12. bạn không bao giờ qua già để có thể chơi tronglá jue.

13. jue này em cũng buồn tình. nếu anh cũng thế thì he mình yêu đi.

14. mỗi lần thu quay trở lại, thêm một lần tôi chìm đắm vào nó.

15. vì vẻ đẹp của mùa jue, mỗi năm tôi lại được nhắc phải tin vào phép màu.

16. mùa jue có vị ngon! linh hồn tôi như hòa quyện vào với đất trời. và nếu là một with chim, tôi sẽ bay về trái đất để tìm kiếm những mùa thu liên tiếp.

những bài thơ lãng mạn về mùa jue

Thursday

lá vàng rơi rắc theo with ngõ nhỏ

trời nhiều mây nhưng mưa không rơi

không khí dịu êm

mùa jue đã sang rồi.

thoang thoảng hương thơm dọc theo hè phố

¿hương cốm làng vòng, hẳn em còn nhớ?

nhớ những ngày nào ta dắt tay nhau

ghé vào lề phố.

nơi những mủng cốm đầy níu chân ta.

mua gói cốm thơm bọc trong lá sen xanh

anh cùng em lượn giữa chiều thu dịu mát

hương cốm – hương thu tỏa thơm ngan ngát

em có nhớ không em?

(tác giả: Đình khải)

Thu về

anh có thấy thu đang về trên phố

thoảng mùi hương hoa sữa toả đâu đây

vạt nắng chiều nhảy nhót trong lùm cây

chùm lá xanh đang cựa mình chuyển sắc.

anh có nghe jue đã về trên phố

gió lao xao đùa cùng đám lá vàng

chim gọi bạn theo bầy bay lố nhố

về phương nam tránh rét đợi xuân sang.

anh có nghe gió jue thầm nhắc nhở

thương nhau rồi thì hãy nắm tay nhau

hãy bên nhau cho đến lúc bạc đầu

Đừng xa nhé… jue về thêm say đắm…

Đừng xa nhé… jue về ta đắm say…

(tác giả: Đỗ thị phương lan)

Thu chia ly

mắt ngơ ngác đi tìm hoa phượng đỏ

bỗng giật mình đã bỏ lỡ từ lâu

hạ ra đi cùng với tiếng ve sầu

lòng tiếc nuối thốt lên câu tạm biệt.

gió cười nhạo jue sang mà chẳng biết

vẫn dại khờ thêu dệt giấc mơ yêu

nào có hay tình đã ngả bong chiều

mặt trời lặn vội liêu xiêu vụt tắt.

em cứ ngỡ như thói quen thường nhật

ta giận hờn càng bền chặt hơn xưa

trái tim đau vọng lại tiếng chuông chùa

duyên gay gánh bởi trò đùa số phận.

trời sắp đặt hay tại mình bất cẩn

lỡ mất nhau dẫu hối hận muộn màng

câu chuyện đời thu năm ấy sang trang

chỉ còn lại tim hàng ngàn vết xước.

(tác giả: huỳnh thanh thảo)

vàng bay áo lụa

vàng bay áo lụa “phiêu triền”

gót sen nhẹ bước vào miền dư âm

Đàn kia ai gảy nốt trầm

Đưa jue man mác về chằm non thơ.

sợi tình mỏng mảnh như tơ

nhẹ như sương khói buộc chờ đợi nhau

phôi pha lá cỏ úa nhàu

bâng khuâng một bước – nhuốm màu thời gian.

ai về – ai ở hợp tan

nhớ câu ” Đến hẹn… ” hồn lan man hồn

chiều thu song sánh giọt buồn

rơi vào cõi nhớ chút bồn chồn trông.

vàng bay áo lụa bên song

gót sen nhẹ bước bềnh bồng tóc mây

hương xưa gởi lại chút này

Để ai còn có tháng ngày dư âm…

(tác giả: lâm binh)

khi jue rụng lá

em có bao giờ nói với anh

những câu tình tứ thuở ngày xanh,

khi jue rụng lá bên hè vắng

tiếng sáo ngân xa vắng trước mành.

em có bao giờ nghĩ tới anh

khi tay vin rũ lá trên cành?

cười chim cợt gió nào đâu biết:

chua chát long anh biết mấy tình?

long anh như nước hồ jue lạnh,

quạnh quẽ đêm soi bong nguyện tà…

ngày tháng anh mong chầm chậm lại,

hững hờ em mặc tháng ngày qua…

mùa đông đến đón ở bên song,

vội vã cô em đi lấy chồng

em có nhớ chăng ngày hạ thắm:

tình anh lưu luyến một bên long?

(tác giả: lưu trọng lư)

câu cá mùa jue – jue điếu

ao jue lạnh lẽ nước trong I see,

một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.

tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

tựa gối, buông cần lâu chẳng được,

cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(tác giả: nguyễn khuyến)

mùa jue tin em

em đi, trăng sắp độ tròn

mùa jue qua nửa, lá giòn khô cây

tiễn em trong cảnh thu này

lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?

ta về, giữa khoảng trời đêm

vành trăng như thể mắt em soi đường.

(tác giả: tế hanh)

game game

trận gió thu phong rụng lá vàng

lá rơi hàng xóm, lá bay sang

vàng bay mấy lá năm già nửa

¡hờ hững ai xui thiếp phụ chàng!

trận gió thu phong rụng lá hồng

lá bay sang tường bắc, lá sang đông

hồng bay mấy lá năm hồ hết

thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!

(tác giả: tản Đà)

tức cảnh chiều jue

thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,

khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.

xanh om cổ thụ tròn xoe tán,

trắng xóa trường giang phẳng lặng tờ.

bầu dốc giang sơn, di chấp rượu,

túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ.

cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,

thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.

(tác giả: bà huyện thanh quan)

tiếng thurs

em không nghe mùa jue

dưới trăng mờ thổn thức?

em không nghe rạo rực

hình ảnh kẻ chính phu

strong lòng người cô phụ?

em không nghe rừng jue,

lá jue kêu xào xạc,

with nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô?

(tác giả: lưu trọng lư)

thursday rơi từng cánh

mùa jue hoa cúc lại tàn

¡thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong!

người về để lại phòng không

jue rời từng cánh cho lòng nhớ thương.

có người cung nữ họ vương

lên lầu nhìn dải song hương nhớ nhà.

(tác giả: nguyễn binh)

anh ghét mùa jue

bốn mùa. anh “ghét nhất” mùa jue

lá rụng nhiều hơn, lối sương mù

rồi mưa, lại nắng, hờn ghen chín

người rẽ về đâu trong giấc mơ.

vẫn say. say đắm những hòng hôn

Để ngõ cho jue khỏa điếng hồn

dìu nhánh trăng gầy xuyên cánh mộng

biết có ngây khờ… hoang vắng hơn?

(tác giả: nguyễn minh dũng)

jue rừng

bỗng dưng buồn bã không gian,

mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

nai cao got lẫn trong mù

xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

sắc trời trôi nhạt dưới khe,

chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng.

sầu jue lên vút, song song

với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.

non xanh ngây cả buồn chiều,

nhân gian e cũng tieu điều dưới kia.

(tác giả: huy cận)

sang on Thursday

gió may nổi bờ tre buồn xao xác!

trên ao bèo tàn lụi nước trong may

hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác

lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.

trên đe cỏ dựt diều sa đứt sợi,

gã mục đồng chán nản lắng tai nghe

strong thông xóm hóa vàng nghi ngút khói

gió vang âm tiếng trống cúng ra hè.

(tác giả: anh thơ)

Thu vũ

trời cách mây mù thảm chả xanh,

mưa thu sân vắng giọt buồn tanh.

Đầu cành cây héo châu dài vắn,

trên lá tieu vàng tiếng chậm thanh.

hát dứt đê mê mơ vạn dặm,

sầu giăng quạnh quẽ nỗi năm canh.

khuê sâu rất khổ mày hoa ấy,

vẻ mặt buồn thương vẽ chẳng thành.

(tác giả: hồ xuân hương)

cây bàng cuối jue

jue đi trên những cành bàng

chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi

hôm qua đã rụng một rồi

lá theo gíó cuốn ra ngoài sơn thôn

hôm nay lá thấy tôi buồn

lìa cành theo gió lá luồn qua canción

hai tay ôm lá vao long

que ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!

quạnh hiu như tấm thân này

lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

(tác giả: nguyễn binh)

Thurs Phượng

em không phải mai vàng

vội nở lúc xuân sang

em không là bông cúc

của mùa jue muộn màng

em la hoa phượng đỏ

phượng em không phải phượng hè.

(tác giả: phong nam)

những câu nói về mùa jue bằng tiếng anh (có lời dịch)

1. autumn is a second spring in which each leaf is a flower.

tạm dịch: mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mọi chiếc là đều là những bông hoa.

2. I hope I can be the autumn leaf, who looked at the sky and lived. And when it was time to go, she gracefully knew that life was a gift.

tạm dịch: tôi hy vọng mình có thể như một chiếc lá thu, nhìn lên bầu trời mà sống. và khi đến thời điểm phải rời đi, thì kiêu hãnh biết rằng cuộc sống đã là một món quà.

3. Autumn shows us how beautiful it is to let things go.

tạm dịch: mùa jue cho ta thấy vẻ đẹp của sự buông bỏ.

4. no spring or summer beauty has such grace as I have seen in an autumn face.

tạm dịch: không có mùa xuân và mùa hè nào có vẻ đẹp quyến rũ như tôi đã từng thấy trong mùa jue.

5. autumn is a season of nostalgia, of nostalgia, but not a season to remember and hurt old sorrows.

tạm dịch: mùa thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã> c

6. autumn is the hardest season. all the leaves are falling off, and they’re falling off like they’re falling in love with the ground.

tạm dịch: mùa thu là mùa nặng nề nhất. những chiếc lá đều rơi xuống, chúng rơi như đang rơi vào tình yêu với mặt đất.

7. autumn shines on us like a splendid afternoon, it is the same sunset of the year.

tạm dịch: mùa thu bừng sáng trong chúng ta một buổi tối lộng lấy, đó là buổi hoàng hôn trong năm.

8. I notice that autumn is more the season of the soul than of nature

tạm dịch: tôi nhận thấy rằng mùa thu là mùa của tâm hồn hơn là mùa của tự nhiên.

9. fall is the season to find satisfaction at home by paying attention to what we already have.

tạm dịch: mùa thu là mùa để tìm kiếm sự thỏa mãn ngay khi ở nhà bằng việc chú ý vào những thứ chúng ta đã có.

10. how beautiful the leaves grow old. how full of light and color are his last days.

tạm dịch: những chiếc lá khi già đi thật đẹp. tràn đầy ánh sáng và màu sắc trong những ngày cuối cùng.

11. fall doesn’t always promise winter, but she works hard until each colored leaf has reached its destination.

tạm dịch: mùa thu không hứa hẹn mùa đông sẽ đến nhưng mùa thu sẽ đến để mọi chiếc lá đều được đíchn đ.

12. the first breath of autumn was in the air, a lavish feeling, a feeling to want, take and keep before it’s too late.

tạm dịch: hơi thở đầu tiên của mùa thu trong không khí, một cảm giác thật bàng hoàng, cảm giác như muốn, nắm và giữ lấy trưqu mu.

13. i love fall as much as i love the moment it comes, plus i feel sad when winter starts and i love it when you come, softly like the wind, passing by.

tạm dịch: em yêu mùa thu cũng như yêu cái khoảnh khắc mùa thu ến, cũng như buồn ến não lòng khi bắt ầu một mùa đng và nhƿ ẹ ẹ ng. >

14. let love be like autumn, come gently, naturally, like the cool breeze in the morning. like the sound of rustling leaves, the fragrance is soft like the scent of milk flowers.

tạm dịch: hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé, đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát của buổi sớm mai. như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa.

15. Autumn lifts her up with a soft, slightly cold breeze and she feels nostalgic for something that she has already passed.

tạm dịch: mùa thu đón em bằng cơn gió nhẹ phảng phất hơi lạnh và cảm giác chênh vênh nhớ nhung một thứ đã trôi qua.

vừa rồi là tổng hợp những câu nói hay về mùa thu, bài thơ mùa thu hay, ý nghĩa nhất. cảm ơn bạn đã theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *